1. Thầy là cây nho chúng con (ơ) là cành nho, cành nào lìa cây sẽ lụi tàn héo khô. Thầy là cây nho chúng con (ơ) là cành nho, cành nào liền cây sẽ trổ sinh hoa trái nhiều.
ĐK: Xin cho con ở lại trong tình yêu của Thầy như cành liên kết với cây. Xin cho con thấm đượm trong tình yêu ngọt ngào chính Thầy hằng thương yêu.
2. Ngài ở bên con tháng năm bao bọc chở che, để cuộc đời con vững vàng vượt bão dông. Nguyện cả đời con kết liên như cành liền cây, và từ giờ đây mãi hiệp thông trong chính Thầy.
3. Ngài hằng thương yêu muốn con luôn ở kề bên, để Ngài quan tâm vỗ về cùng đỡ nâng. Để đời con luôn sống vui, tốt lành đẹp tươi, và cùng sinh sôi trái ngọt ngon cho Giáo Hội.
4. Lời Ngài con xin khắc ghi, sớm chiều thực thi, một lòng tin yêu vững vàng, vẹn sắt son. Nguyện cả đời con tán dương ân tình Ngài ban, cùng làm môn sinh, suốt đời đi theo bước Ngài.
Imprimatur: 20-12-2025, +Gm. Gioan Đỗ Văn Ngân, GP. Xuân Lộc.
