1. Ôi Chúa Giê-su! Tình yêu Ngài quá nhiệm mầu. Cho dẫu thân con mỏng manh, hèn yếu dường nào. Chúa vẫn yêu thương dìu đưa từng bước đường đời. Che chở con luôn vượt qua ngàn nỗi khổ sầu.
ĐK: Tình yêu Thiên Chúa thương con hơn cả trời xanh bao la. Tình yêu Thiên Chúa thắm thiết hơn cả biển Đông mênh mông. Con sao đền đáp cho cân tình Chúa yêu con vô ngần? Xin dâng Ngài trọn xác thân và lòng mến yêu chân thành.
2. Câu hát tri ân, ngợi ca tình Chúa ngàn đời. Yêu mến con luôn, tình yêu của Chúa diệu vợi. Con ước mong sao được luôn đền đáp tình Ngài. Dâng trái tim con nguyện yêu Ngài chẳng đổi dời.
3. Năm tháng trôi qua, tình con nhiều lúc nhạt nhoà. Chúa vẫn yêu con, tình yêu Ngài mãi vẹn tròn. Tha thứ cho con, chờ mong con bước trở về. Nâng đỡ con luôn bằng muôn hồng phúc của Ngài.
Imprimatur: 22-4-2022, +Gm. Giuse Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.
