CHÚA CHỊU CÁM DỖ 1 (CN1MCA) – Huy Hoàng

1. Mang thân phận, Chúa cũng chịu quỷ ma cám dỗ. Mang phận người, Chúa cũng cần áo mặc cơm ăn. Nhưng Chúa biết từng phút cuộc đời, hướng về Cha mà sống trên đời. Mãi thuỷ chung nghĩa tình cùng Cha, mà vượt qua mưu chước kẻ thù. 
ĐK: Muôn ngàn lời ca tôn vinh Chúa Giê-su. Chúa đến trần gian, cứu nhân loại thoát ách tử thần. Mưu mô quỷ dữ, sẽ không còn chiến thắng được con. Cậy trông nơi Chúa sẽ giúp con vượt hết mưu đời. 
2. Sống ở đời, con chỉ tìm của ăn thức uống. Quên hồn mình, cũng đang cần lương thực thiêng liêng. Quên tiếng Chúa ngày đêm mời gọi, quên hạnh phúc sự sống trên trời. Chúa dạy con đừng vì của ăn mà lại quên ơn phúc muôn đời. 
3. Con nhiều lần ước mơ quyền lực nơi dương thế. Bán rẻ  hồn, đã không còn giữ lòng thanh trong, yêu mến thế trần vương tội luỵ, khinh thường ơn trọng của Chúa Trời! Chúa chẳng mơ vương quyền trần thế, nguyện Ngài thương cứu thoát con cùng. 
4. Chúa là đường đưa con vượt biển đời cám dỗ. Chúa dạy con, hãy nương tựa nơi Ngài luôn luôn. Bao cám dỗ còn mãi gọi mời, vững niềm tin vào Chúa không rời. Chúa ở bên dắt dìu đời con, hồn tự do bay hướng lên trời. 
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay