CHÚA CHO CON NO ĐẦY – Viết Chung

1. Chúa cho con no đầy của ăn phần rỗi (ơ), tâm hồn con phơi phới (ơ) sống trong đường lối thẳng ngay. Ôi ngàn năm ân nghĩa đã đầy, tình con yêu mến đêm ngày chẳng hề phai. 
2. Bánh thiêng như lương thần rượu thơm tựa mạch sống (ơ), ai được ăn được uống (ơ) sẽ vui cuộc sống trường sinh. 
3. Tháng năm trên dương trần thần lương bồi dưỡng (ơ), cho dù muôn nguy khốn (ơ) Chúa đưa về chốn bình an. 
 Imprimatur: 13.3.2016, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay