CHÚA LÀ CÙNG ĐÍCH (CN1MCA) – Ngọc Linh

1. Chúa chẳng muốn chúng ta mang tội phải chết muôn đời. Nhưng mong muốn chúng ta sám hối ăn năn quay về với Chúa. Quyết tâm xa lìa tội lỗi, bước theo nẻo đường thẳng ngay. Để được đi, để được theo, để được thấy, được sống với Chúa tình yêu. 
ĐK: Người ơi! Hãy nhớ cho, cuộc đời là phù hoa, mau qua và tan biến. Chỉ có Chúa tồn tại đến muôn đời, qua muôn thời gian. Hãy tìm kiếm con đường dẫn đi tới phúc thật, này người ơi. Hãy tìm kiếm Nước Trời, hãy chọn Chúa là cùng đích cuộc đời. 
2. Bao lợi danh, thú vui cuốn trôi làm siêu ngã lòng. Gây nên những khổ đau, mất mát, chia ly, bất hoà, tranh chấp. Thoáng đâu cũng sẽ vụt qua, trắng tay phận người luỵ sa, chẳng còn chi, chẳng còn chi để nắm giữ, chỉ thấy kiếp sống mỏng manh. 
3. Xin mở cửa đức tin cho người tìm biết chân thực. Xin soi sáng trí tâm, vững bước đi trên con đường yêu mến. Biết tuân theo lời Hằng Sống, khước từ danh lợi trần gian. Chỉ cần Chúa, chỉ yêu Chúa, chỉ kiếm Chúa, tìm thánh ý Chúa mà thôi. 
 Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay