KHI DÂNG CỦA LỄ – Huy Hoàng

1. Khi con dâng của lễ, mà sực nhớ có chuyện bất hoà, hãy để của lễ lại, mà đi làm hoà cùng anh em trước. Để của lễ con dâng, là của lễ tình yêu giao hoà. Được Chúa thương nhận lấy, và ban xuống muôn ơn bình an. 
ĐK: Xin dâng lên của lễ này, là tình yêu chân thành hiệp nhất. như bao hạt lúa làm thành bánh thơm, xin Ngài hiệp nhất chúng con nên một. 
2. Xin dâng lên tình yêu, đời trần gian vất vả trăm chiều. Khấn cầu Ngài chúc lành, để giữa nhọc nhằn mà lòng tin kính. Dù cuộc sống lênh đênh, tựa thuyền giữa biển không an bình, mà vững tin cậy mến, để dâng Chúa muôn lời ngợi khen. 
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay