ĐK: Ai tiến thân trong luật của Chúa sẽ được no thoả. Ai bước đi trong đường lối của Ngài, sẽ được vinh phúc, sẽ được an hoà.
1. Dầu cho luật Ngài lắm lúc xót xa. Dù ai địch thù vẫn cứ thương tha. Chặt tay của mình vì nó ngã sa. Nhưng con biết luật Chúa là luật yêu thương. Luôn nâng đỡ những ai trên đường. Đường đưa ta đi đến Nước Trời quê hương.
2. Hay nghe luật Ngài dẫu có xót xa. Miệng không thể nguyền chứng cớ gian ngoa. Hãy mau làm hoà kẻ ghét chúng ta. Nhưng con biết tình Chúa Ngài hằng thương tha. Cho ai đó trót thân sa đà. Mà hôm nay xin thống hối và ăn năn.
3. Dầu cho nhọc nhằn gắn với tháng năm. Vì yêu luật Ngài vẫn cứ hy sinh. Để ôm vào lòng tượng Chúa đóng đinh. Con tin Chúa Ngài rất gần kề bên con. Khi con chới với trong hao mòn. Ngài luôn đưa tay cứu vớt, sợ chi ai!
Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
