LỜI ƯỚC NGUYỆN 3 – Giang Tâm

1. Có lúc cuộc đời con bối rối, thiếu rượu như đám cưới xứ Ca-na ngày nao. Có lúc thất vọng nên thoái chí, bệnh tật năm tháng mãi cùng bao nhiêu phiền não. Chúa ơi con tha thiết ngước nhìn, nguyện xin hãy thương xót ghé mắt đoái trông. Chúa ơi này phận con mỏng giòn nay tìm về bên Chúa son sắt cậy trông. 
ĐK: Có Chúa ở trong cuộc đời, đau thương trở thành vui tươi, yếu đuối trở thành sức mạnh thiếu thốn trở thành chứa chan đong đầy. Có Chúa mãi ở bên con ngày ngày, tin cậy Ngài sẽ cứu giúp độ trì, dẫu rằng Ngài thử thách niềm tin con, xin luôn một niềm tín thác nơi Ngài. 
2. Có lúc con buồn thương mất mát, khi người thân đã chết biết nơi đâu tựa nương. Có lúc cuộc đời bao gian lao, như thuyền nhỏ lao đao chèo chống giữa biển sóng. Chúa ơi con mong Chúa ở cùng cuộc đời con những lúc chất ngất đau thương. Chúa ơi dù Ngài chưa trả lời nhưng lòng hằng tín thác Ngài thấu lòng con. 
3. Có lúc như chìm trong bóng tối, tâm hồn quá chới với như mù loà Ngài ơi. Có lúc tê liệt trong thói xấu, chỉ nhờ lòng bao dung Ngài tha thứ tội lỗi. Chúa ơi xin cho con hiểu rằng mọi sự không có Chúa cũng trống không thôi. Chúa ơi xin cho con biết rằng Chúa toàn năng thương xót, Đấng cứu độ con. 
4. Có lúc như lặng câm chẳng nói, riêng mình chẳng kết nối chẳng chia san tình thân. Có lúc như người đang điếc lác, như chìm giữa trống vắng chẳng nghe thấy nhịp sống. Chúa ơi xin thương hãy chữa lành, để con vang tiếng hát kính uý danh Ngài. Chúa ơi con xin đẹp ý Ngài, hãy chạnh lòng cứu chữa, lạy Chúa nhân ái. 
5. Có lúc cuộc đời con khốn đốn, cám dỗ vây khắp chốn, quỷ ma chẳng hề tha. Có lúc như người phong khổ sở, muôn người đều tránh né phận cô đơn lặng lẽ. Chúa ơi xin ban ơn thánh Ngài để con được thoát khỏi chước ác mưu sâu. Chúa ơi Ngài gần gũi tấm lòng đau khổ và tan vỡ tìm đến ẩn nương. 
 Imprimatur: 31-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay