ĐK: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở Ngài.
1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.
2. Người để mắt đến kẻ hằng tôn kính, người cậy trông vào tình Chúa yêu thương. Chúa giải cứu họ khỏi tay ác thần, và nuôi sống trong buổi nghèo đói.
3. Lòng đoàn con mãi cậy vào tình Chúa, bởi Người vẫn hằng chở che ủi an. Xin đổ xuống tình thương không bến bờ, vì lòng con trông cậy vào Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".
Imprimatur: 04-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
