THÁNH VỊNH 50 (CN1MCA) – Bùi Ninh

ĐK: Lạy Chúa nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu. Chúa ơi, xin hãy lấy tình sâu mà nhận lời con cầu. 
1. Xin Chúa  dủ lòng nhân mà xót phận con, vì lượng đức từ bi tội con xoá đi. Xin tẩy trắng sạch tinh xua hết tội tình, nguyện hết mọi tội con được Chúa xoá trọn. 
2. Con biết tội của con làm ố lòng son, hằng ở trước mặt con làm tim héo hon. Con cả dám phạm sai ngay với riêng Ngài, và dám làm điều trái ở trước mắt Ngài. 
3. Xin Chúa tạo cho con một tấm lòng son, và đổi mới lòng con còn mãi sắt son. Xin đừng nỡ đuổi con xa thánh nhan Ngài, đừng cất khỏi lòng con thần khí của Ngài. 
4. Xin thấy lại niềm vui Ngài cứu độ con, và lòng Chúa rộng cao hằng bao nâng đỡ. Xin mở lưỡi miệng con ôi Chúa cao vời, để cất lời chẳng ngơi ngợi khen Chúa Trời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán rằng: "Con người ta sống không nguyên chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". 
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay