1. Chúa hằng khuyên dạy và mời ta vươn lên, một tình mến yêu Chúa ngày đêm. Thà mất phần thân nơi mình hơn là muôn đời vùi dập thân trong chốn lửa thiêu.
ĐK: Lạy Chúa, con đã biết rồi, con đã hiểu rồi, và con xin nghe Lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài xót thương và giúp đời con thực tâm lánh xa tội đời.
2. Ai người biết rằng cuộc đời luôn quanh co, lòng người thế thay trắng đổi đen. Thì hãy nhìn đến phận mình như là lau sậy, cuộc đời ta luôn dễ ngã sa.
3. Bao người vẫn còn lầm lạc trong cơn mê, và chìm đắm trong chốn phù hoa. Người nhớ rằng Chúa mong chờ, vẫn chờ vẫn đợi, nào hãy mau quay gót trở về.
Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.
