BÀI CA NGƯỜI TÔI TRUNG 1 – Hoàng Đan

1. Người là tôi trung, Ta yêu mến, đã tuyển chọn Người. Người là tôi trung Ta yêu dấu, hằng luôn nâng đỡ. Ta ban Thần Khí, tràn đầy trên Người, ngời ánh quang minh. Người làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. 
ĐK: Vinh quang của Ta không dành cho ai khác. Ánh sáng chiếu soi rạng ngời khắp gian trần. Ta đã gọi Người hằng nắm tay Người luôn. Ta giữ gìn Người làm giao ước các dân. 
2. Người chẳng kêu to, không nói lớn, ngoài phố ngoài đường. Cành giập cây lau, đèn leo lét, Người chẳng nỡ bỏ. Chân không mệt mỏi, lòng hằng trung thành, dọi ánh quang minh. Người chẳng yếu hèn, nhưng bất khuất hiên ngang. 
3. Kẻ mù lâu nay, Người mở mắt nhìn ánh mặt trời. Người tù hôm nay, được giải thoát, cùm gông xiềng xích. Xa khơi đảo vắng, mọi miền hoang địa, vọng ngóng tin vui. Người sẽ chỉ dạy khai sáng ánh quang minh. 
 Imprimatur: 05-01-2021. +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay