ĐK: Đức Ki-tô đã từ cõi chết sống lại Người tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống được hưởng gia nghiệp muôn đời Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
1. Giữa muôn ngàn đau khổ giữa muôn vàn thử thách. Xin cho con yêu mến Ngài chẳng phai. Dù mắt con không thấy Ngài, dù tai con không nghe tiếng Ngài, nhưng con tin nhưng con tin này Ngài đã sống lại.
2. Dẫu bao lần thất vọng, dẫu bao lần tỉnh thức tim con như xa cách Ngài Ngài ơi. Nguyện xót thương con yếu hèn phận con đây mong manh kiếp người nhưng con tin nhưng con tin Ngài là Đấng Cứu Độ.
3. Chúa đem lại an bình Chúa đem lại sự sống đem an vui cho những người cậy tin. Nguyện xót thương con khốn cùng mà ban cho con thêm sức mạnh trong tin yêu trong tin yêu phụng thờ Chúa đến cùng.
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.