ISAIA 38 (Sau Bài Đọc 5) – Mi Giáng

ĐK: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ. 
1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng đã cứu độ tôi, có Chúa là sức mạnh tôi còn hãi sợ chi? Tôi mãi hoài ngợi khen, Chúa cứu độ đời tôi, tôi hoan hỷ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 
2. Hãy cảm tạ Đức Chúa, khẩn cầu với Thánh Danh, loan vĩ nghiệp của Người cho toàn cõi trần gian. Danh Chúa thật vinh sáng, phép tắc Người quyền năng, muôn vua chúa gian trần phải quy phục quyền uy của Người. 
3. Hãy hát mừng Thiên Chúa, Đấng tạo tác bao kỳ công, khắp thế gian quy phục uy quyền Chúa toàn năng. Hãy reo hò mừng rỡ, Đấng Thánh của Si-on, Đức Chúa của Ích-diên rất oai hùng và luôn vĩ đại.
 Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay