THÁNH VỊNH 15 (Sau Bài Đọc 2) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. 
1. Chúa chính là gia nghiệp của con, Chúa là nguồn phúc lộc của con. Hồn con luôn luôn an vui, ở trong tình Chúa. Con luôn an tâm mà đi, vì con đã có Chúa phò nguy. Chúa dẫn bước con trên đường, tâm hồn con chẳng nao núng bao giờ. 
2. Có Chúa là tâm hồn mừng vui, cõi lòng tràn bao niềm hân hoan. Hồn con an tâm nghỉ ngơi, thể xác bình yên. Chúa không đang tâm bỏ con, mặc con bơ vơ trong cõi âm. Chúa cũng sẽ không nỡ đành, để mục tan kẻ trung hiếu trong mộ. 
3. Chúa sẽ chỉ con đường trường sinh, Chúa sẽ dạy con tìm nẻo sống. Hồn con luôn luôn hân hoan, ở trước mặt Chúa. Chúa ban cho con niềm vui, và Chúa ban cho con tình yêu. Sống trước thánh nhan Chúa Trời, tâm hồn con tràn ngập bao hoan lạc.
 Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay