VUA HIỂN VINH (Lễ Lá) – Thái Nguyên

ĐK: Các cửa ơi hãy nâng đà lên, vươn mình lên cao hỡi cửa ngàn thu. Để vua hiển vinh Ngài qua ngự đó. Nhưng vua hiển vinh Ngài là ai? Là Chúa muôn đạo binh hùng dũng uy linh, Ngài là Đấng anh minh, là Hoàng Đế hiển vinh. 
1. Chúa chính Ngài dựng nên Ngài dựng nên trái đất đẹp xinh. Chính Ngài tác sinh muôn loài tác sinh muôn vật cho đời. Tình Ngài ôi cao sáng. Quyền năng ôi vô biên, trần thế chung lời tụng ca. 
2. Chúa chúc lành người ngay và hằng ban muôn ơn lộc Thánh. Ai người sống cho danh Ngài sẽ luôn yên hàn vững vàng. Nào ai đang tin mến, mừng vui lên trong Chúa cùng cất chung lời tụng ca. 
3. Ai là người trèo lên trèo trèo lên cao sơn của Chúa. Ai được đứng nơi thánh Ngài đứng nơi thánh điện của Ngài? Là người luôn ngay chính, một đời luôn công minh và sống với trọn niềm tin.
 Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay