ĐK: Tình thương Chúa chan hoà khắp trái đất. Lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Hơi thở Ngài tạo thành muôn tinh tú. Ân sủng Ngài tràn lan khắp địa cầu.
1. Nào dâng kính Chúa, một khúc tân ca. Hát kính mừng Ngài, gảy muôn cung đàn sắt. Hãy tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, nhã nhạc vang lừng rập tiếng tung hô.
2. Hỡi người công chính, nào hát vang lên. Hỡi những người lành, nào tung hô mừng Chúa. Ý định Thiên Chúa muôn vạn kiếp trường tồn. Cám tạ Chúa Trời vạn tiếng tung hô.
Imprimatur: 26-01-2022, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang. 