ĐK: Hoà muôn lời cung chúc tôn vinh, với tâm tình mến yêu cảm tạ. Chúa đã ban cho người diễm phúc. Nên chứng nhân Tin Mừng cứu độ.
1. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh sáng soi, Thánh Mat-thêu (Mác-cô, Lu-ca, Gio-an) viết nên Tin Mừng cứu rỗi. Này trần thế ngước lên cầu xin, cho chúng con biết sống theo Tin Mừng.
2. Niềm tin kính mến yêu sắt son, Thánh Mat-thêu (Mác-cô, Lu-ca, Gio-an) hiến dâng cho Lời chân lý. Được Thần Khí sáng soi ngày đêm, luôn vững tâm giữa biết bao thăng trầm.
3. Hoà câu hát tiến dâng chúc khen, Thánh Mat-thêu (Mác-cô, Lu-ca, Gio-an) vững tin nơi Lời của Chúa. Trọn đời sống chứng nhân tình yêu, đi khắp nơi rắc gieo Tin Mừng.
Imprimatur: 03-5-2019, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TGP. Sài Gòn.