ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA (CN5PSA) – La Thập Tự

1. Đường về nhà Cha đôi lúc chông gai. Đường về nhà Cha lối ngõ không đẹp tươi. Mà đường trần gian quyến rũ như hồng thắm. Từng ngày đời con cứ mãi luôn trầm ngâm. 
ĐK: Nhưng hôm nay con đã vững tin, vì có Đức Ki-tô chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài dẫn đưa con đi về, đi về cùng Chúa Cha. Ai tin kính nơi Danh Ngài, ngày sau thấy Cha trên trời. 
2. Đường về trời cao không có thênh thang. Đường về trời cao khúc khuỷu bao lầm than. Một lần nhìn xem Chúa ở trên đồi vắng. Và rồi lòng con khắc khoải cho niềm tin. 
3. Nhiều lần lòng con xao xuyến không vơi. Vì từng ngày qua tất tả trong ngược xuôi. Để hồn chìm trong quyến rũ xa nhà Chúa. Một lần nguyện xin Chúa hãy ban niềm tin. 
4. Nhìn mặt trời lên con muốn ra đi. Tìm về mọi nơi hé mở bao niềm vui. Ngài đã phục sinh chiếu tỏ cho người thấy. Đường về nhà Cha cứ mãi theo Ngài thôi. 
 Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay