1. Đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa quyền uy. Đừng lo chi! Nhưng hãy tin vào Ngài là Đấng từ bi. Vì Ngài là Đấng giầu lòng thương xót, Ngài muốn lòng nhân không cần hy lễ. Như người Cha quan tâm ân cần đỡ nâng, Chúa hằng quan phòng chở che dẫn đường.
ĐK: Hãy tin vào Thiên Chúa vì Ngài ở đâu chúng ta cũng biết đường rồi. Hãy tin vào Thiên Chúa vì Ngài ở đâu chúng ta cùng được ở đó với Ngài.
2. Đừng nao núng! Hãy tin vào Thiên Chúa huyền siêu. Đừng lung lay! Nhưng hãy tin vào Ngài là Chúa tình yêu. Vì Ngài là Đấng rất mực trung tín, là Đấng gần gũi với người tội lỗi. Như người Cha yêu thương rộng lòng thứ tha, Chúa đầy nhân hậu tình thương hải hà.
3. Đừng lo lắng! Hãy tin vào Thiên Chúa quyền năng. Đừng băn khoăn! Nhưng hãy tin vào Ngài là Đấng từ nhân. Nguyện xin ơn Chúa dìu đưa mỗi bước: đường Chúa đã đi con đường tự hiến. Con đường bao yêu thương dẫn về Thiên đường, vững lòng trông cậy bền tâm đến cùng.
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.