Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II Phục Sinh A | ||
♦ Nhập lễ
|
x. 1 Pr 2,2; Er 2,36-37
|
|
Hoàng Đan
|
||
Huy Hoàng
|
||
Thiên Hưng
|
||
Trí Dũng
|
||
♦ Đáp Ca | Tv 117,2-4.13-15.22-24 (Đ. c.1 hoặc Alleluia)
|
|
Bạch Vân
|
||
Bùi Ninh
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Thánh vịnh 117 |
Hoàng Đan
|
|
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
Mi Giáng
|
||
Thánh vịnh 117 (1) |
Mi Trầm
|
|
Thánh vịnh 117 (2) |
Mi Trầm
|
|
Ngọc Cẩn
|
||
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thánh vịnh 117 |
Xuân Thảo
|
|
♦ Tung hô Tin Mừng
|
x. Ga 20,29
|
|
Xuân Hoàng
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Ca Tiến lễ
|
Mt 28,2.5.6 (GR 217) |
|
Kim Long
|
||
Ngọc Linh
|
||
Ngọc Linh
|
||
Thế Thông/KH
|
||
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Ga 20,27
|
|
Ga 11,26.
|
La Thập Tự
|
|
Thái Nguyên
|
||
Bùi Ninh
|
||
Ngọc Linh
|
||
Hoàng Đan
|
||
Ca nguyện
|
Ngọc Linh
|
|
Đăng Khoa
|
||
Huy Hoàng
|
||
Bạch Vân
|
||
Thế Thông/TK
|
||
Thiên Hưng
|
||
Thế Thông
|
||
♦ Tạ lễ
|
Cao Bính
|
|
Bùi Ninh
|
||
Ngọc Linh
|
||
Ca nhập lễ
1. 1 Pr 2,2
Như những trẻ sơ sinh,
anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh khiết,
nhờ đó anh em sẽ lớn lên
để hưởng ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.
2. Er 2,36-37
Lòng đầy hoan lạc,
anh em hãy đón nhận vinh quang
mà tạ ơn Thiên Chúa,
Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời.
Ha-lê-lui-a.
Tung hô Tin Mừng
x. Ga 20,29
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.
Ca hiệp lễ
Ga 20,27
Chúa bảo ông Tô-ma : “Hãy đặt tay vào đây
và nhìn xem những dấu đinh của Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
