THÁNH VỊNH 117 (T.7-BNPS) – Kim Long

Đáp: Con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhậm lời con. 
(Hoặc) Đáp: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
1. Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Đấng tôi ca ngợi, Đấng cứu độ, Ngài là chính sức mạnh của tôi. Bao nhiêu lời hát mừng chiến công này, rộn ràng khắp láng trại hiền nhân. 
2. Cánh tay Chúa vận dụng uy lực, kìa là cánh hữu Ngài vùng lên. Thoát vong thân và sống loan truyền sự nghiệp Chúa suốt cả đời tôi. Vâng tôi bị Chúa từng đã sửa phạt Ngài chẳng nỡ khiến bị mạng vong. 
3. Cửa công chính mở để tôi vào, vào mà tiến Chúa lời tạ ơn. Cửa đây đưa vào chốn Chúa ngự, chỉ người chính nghĩa được vào thôi. Con xin lạy Chúa và cảm tạ Ngài nhận lời đến cứu trợ hồn con. 
 Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay