ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới dòng sông trong lành, và bổ sức cho tôi, tâm hồn của tôi Người lo bồi dưỡng.
2. Trên muôn vạn nẻo đường suốt đời Chúa hằng luôn dẫn đường, cho dù lũng âm u dạ tôi luôn vững vàng. Dù phải qua bước đường muôn nguy hiểm, chẳng sợ hãi bao giờ, côn trượng của Chúa bảo vệ đời tôi.
3. Chúa thương dọn sẵn cho bữa tiệc trước mặt bao quân thù, trên đỉnh đầu của tôi đượm dầu thơm Chúa xức cho. Người cho tôi chỗ ngồi rất vinh dự ở bàn ăn của Người, ly rượu của tôi Người rót tràn ứ.
4. Chúa thương bảo vệ, săn sóc tôi, ấp ủ tôi suốt đời, Chúa đổ đầy tình thương làm lòng tôi sướng vui. Người cho tôi náu mình đến suốt đời ở trong thánh điện Người, tháng ngày hạnh phúc trải -dài triền miên.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.