THẦY LÀ CÂY NHO – Kim Long

ĐK: Thầy là cây nho thật, anh em là cành nho. Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em, bởi không có Thầy anh em chẳng làm được chi. 
1. Thầy là cây nho thật, anh em là cành nho. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái. Ai không ở lại trong Thầy thì sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ héo khô. 
2. Thầy là cây nho thật, anh em là cành nho. Không ở lại trong Thầy, nên như cành lìa thân rồi đó, nào có sinh được hoa trái. Đây Cha Thầy thì vun trồng, Ngài cắt tỉa cho cây cành nặng trĩu trái hơn. 
3. Thầy là cây nho thật, anh em là cành nho. Khi ở lại trong Thầy Lời Thầy ở lại trong anh em, thì ước ao gì xin nấy. Anh em nhận được như lời, và sẽ là môn sinh Thầy được quý mến luôn. 
 Imprimatur: 01-02-2013 * +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay