TÌNH YÊU CHÚA – Cao Bính

1. Tình là tình yêu Chúa quá cao vời vươn lút trời cao, con xin nguyện một đời tán tụng ân phúc Ngài ban. Dẫu đời con bao yếu đuối Chúa dủ tình xót thương, ban muôn vàn ân phúc cho đời con được bình an. 
ĐK: Con xin dâng lên Ngài lời cảm mến chúc tụng tri ân, bởi biết bao tháng ngày ân tình Ngài như mưa xuống trên đời con. Con nguyện nên khúc hát ca ngợi tình Chúa ngày đêm, để trở nên giai điệu tụng ca tình Ngài chẳng vơi. 
2. Tình là tình yêu Chúa ví mặt trời soi sáng trần gian, soi cho người lữ hành thấy được lối bước để đi. Bởi hiểm nguy giăng kín lối Chúa luôn chờ đón con, luôn có Ngài soi dẫn đâu còn khiếp gì hiểm nguy. 
3. Tình là tình yêu Chúa vẫn bao bọc nâng đỡ đời con, dẫu bao lần lỗi tội Chúa hằng tha thứ tội con. Để đời con luôn vững bước qua muôn ngàn khó nguy, con đâu còn lo lắng có Ngài dắt dìu đời con.
 Imprimatur: 16-8-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay