THÁNH VỊNH 26 (CN7PSA) – Mi Giáng

ĐK: Tôi tin rằng: Tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. 
1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi không phải lo lắng và không phải sợ người nào. Chúa là thành luỹ chở che bảo vệ đời tôi, tôi an toàn bền vững và không khiếp sợ điều gì. 
2. Có một điều tôi kiếm, một điều tôi vẫn hằng khấn xin: tôi luôn được ở trong đền thánh Chúa trọn cuộc đời. Mãi được nhìn ngắm thần nhan diễm lệ cực sang, muôn huy hoàng vinh sáng đền thánh Chúa suốt cuộc đời. 
3. Cúi lạy xin Thiên Chúa dủ tình nghe tiếng nài thiết tha, xin thương và hồi đáp lời kêu cứu kẻ khốn cùng. Nghĩ về Thiên Chúa lòng con mãi hoài nhủ lòng: luôn kiếm tìm Nhan Thánh là cùng đích của cuộc đời. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con, và lòng các con sẽ vui mừng". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay