ĐK: (Xin hãy cho muôn, xin hãy cho muôn) Xin hãy cho muôn người xin hãy cho muôn người (hãy cho muôn người) hiệp nhất nên một trong Đức Ki-tô (trnog Đức Ki-tô). (Xin hãy cho muôn, xin hãy cho muôn) Xin hãy cho muôn người (hãy cho muôn người) xin hãy cho muôn người hiệp nhất nên một trong Đức Ki-tô. Coda: Tình là tình hiệp nhất, tình là tình hiệp nhất, tình là tình hiệp nhất người ơi!
1. Tình là tình hiệp nhất như cành với lá liền cây (ơ ơ ơ người ơi). Tình là tình hiệp nhất như tay với chân liền thân (ơ ơ ơ người ơi). Cành với lá liền cây (ơ người ơi). Tay với chân liền thân không thể không thể tách rời, không thể không thể lìa đôi (ơ người ơi ơ người ơi). Nơi nào có tình hiệp nhất nơi ấy có sự thành công, nơi nào ý hợp tâm đầu nơi ấy có tình yêu thương. Tang tình tình tang tang tính, tính tang tang tình tính tang. Tình tang tính tang tang tình tình tình tình tình tang tang tính tang tang tình.
2. Tình là tình hiệp nhất như diều căng gió diều lên (ơ ơ ơ người ơi). Tình là tình hiệp nhất như tay lái đưa thuyền đi (ơ ơ ơ người ơi). Diều với gió diều lên (ơ người ơi). Tay lái đưa thuyền đi không thể không thể tách rời, không thể không thể lìa nhau (ơ người ơi ơ người ơi). Nơi nào có tình hiệp nhất nơi ấy có sự thành công, nơi nào ý hợp tâm đầu nơi ấy có tình yêu thương. Tang tình tình tang tang tính, tính tang tang tình tính tang. Tình tang tính tang tang tình tình tình tình tình tang tang tính tang tang tình.
3. Tình là tình hiệp nhất chính là biết đón nhận nhau (ơ ơ ơ người ơi). Tình là tình hiệp nhất yêu thương biết bao ngọt ngào (ơ ơ ơ người ơi). Ngày Chúa chết đồi cao. Ngày kết giao mọi người đất trời không thể tách rời, muôn đời chung hoà niềm vui (ơ người ơi ơ người ơi).Nơi nào có tình hiệp nhất nơi ấy có sự thành công, nơi nào ý hợp tâm đầu nơi ấy có tình yêu thương. Tang tình tình tang tang tính, tính tang tang tình tính tang. Tình tang tính tang tang tình tình tình tình tình tang tang tính tang tang tình.
Imprimatur: 04.10.2006 - +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.