XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT 2 – Kim Long

ĐK: Con muốn con ở đâu thì lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con cũng ở đấy để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con trước khi tạo dựng thế gian. 
1. Xin cho chúng nên một như Cha với Con là một. Để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con. 2. Như Cha đã ban truyền, Con sai chúng đi vào đời. Nguyện Cha dủ thương ân cần mà chở che luôn. 
3. Xin Cha cũng bang trợ cho ai sẽ nghe lời họ mà tin mến Con nên một trong Chúng Ta liên. 
 Imprimatur: 11.02.2015, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GP. Mỹ Tho.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay