1. Chúa Giê-su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Vào khoảng canh tư thuyền đã xa bờ. Sóng dập thuyền tròng trành ngược gió. Nhìn Chúa các ông đâu ngờ hoảng hồn kêu: "Ma!" Chúa trấn an: "Thầy đây mà". Thưa Thầy, nếu quả là Thầy xin truyền cho con đi trên mặt nước Chân bước vững vàng con đến với Thầy.
2. "Cứ yên tâm, yên tâm đừng hãi". Lời Chúa khiến con tin cậy. Ngài đầy quyền năng Ngài thật siêu phàm. Lúc phong ba dâng cao nhận đắm. Sợ hẫng bước chân lọt chìm Ngài vừa ra tay, gió im ngay lặng như tờ. Chúa ôi, Chúa vẫn hiện diện trong lòng nhân gian cho con gặp gỡ. Tay Chúa đỡ nâng tay Chúa đón chờ.
Coda: Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa.