Menu


CON LÀ ĐÁ & CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG – Nguyên Hữu

Con là Đá, Con là Đá trên phiến đá này Ta xây Giáo Hội của Ta. 
Sa-tan mạnh mẽ, âm mưu tàn phá, nhưng đá vững bền thiên thu, không hề chuyển lay. 
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng (Phan-xi-cô). 
Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. 
SOLO: Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, 
để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. 
Cộng Đoàn: Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)