Menu


THIÊN CHÚA THƯƠNG YÊU – Nguyên Hữu

ĐK: Thiên Chúa thương yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, 
để ai tin Con Một Chúa thì được sống muôn kiếp muôn đời. 
1. Vì Cha sai Con xuống gian trần không phải để lên án, mà để cứu muôn dân thoát gông cùm xiềng xích tối tăm. Từ nay ai tin Con Chúa thì không âu lo chi nữa, vì họ đã vững tin và tôn kính Chúa Cha. 
2. Ngày xưa Mô-sê trong sa mạc cho tạc hình con rắn, và truyền kéo lên cao cứu muôn người khỏi chết đớn đau. Rồi đây trên cây Thánh giá người ta treo cao Con Chúa, người nào vẫn vững tin thì được sống muôn đời. 
3. Trần gian không tin Con của Người, nhưng chuộng sự tăm tối, vì kẻ sống gian ngoa sẽ run sợ nguồn sáng chiếu soi. Còn ai say mê chân lý thì luôn đi trong ánh sáng, thì được Chúa chứng minh họ đang sống ngay lành.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)