Menu


Ở LẠI TRONG THẦY (CN5PSB) - Thái Nguyên

ĐK: Thầy là cây nho anh em là cành, ai ở lại trong Thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. 
Cành nào nơi Thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ héo khô, biến tan một đời hư vô.
1. Vinh quang của Chúa là chúng con sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Chúa là sự khô héo của chúng con.
Hoa trái là ước mơ của Ngài, chỉ trong Ngài con mới được nở tươi, mới được hạnh phúc.
2. Ân ban của Chúa hằng chứa chan trên cuộc đời con. Con cần phải sống một đời tươi mới đầy mến yêu.
Yêu Chúa là ước mơ mỗi ngày, sống trong Ngài và với Ngài mọi nơi ôi đời đẹp tươi.
3. Con nương tựa Chúa và thiết tha xin Ngài gìn giữ. Cho cuộc đời con một lòng gắn bó với Ngài sớm hôm. 
Con muốn được Chúa luôn thanh luyện, muốn được Ngài uốn nắn để đời con sinh nhiều hoa trái.
****  Ở Lại trong Thầy (CN5PSB)
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (Thánh Tình Ca)