ĐK: Hạt giống rơi vào
đất tốt, trổ sinh hoa trái gấp trăm.
Hạt giống là lời của Chúa, gieo vào trong mỗi tâm hồn.
Hạt giống là lời của Chúa, gieo vào trong mỗi tâm hồn.
1. Hạt giống rơi rơi
trên vệ đường, là những người nghe mà không hiểu.
Ma quỉ đến đến cướp lấy lời, còn gì mà sinh hoa kết trái.
Ma quỉ đến đến cướp lấy lời, còn gì mà sinh hoa kết trái.
2. Hạt giống rơi sỏi
đá thật nhiều là những người nghe lòng mềm yếu,
nên rễ không không ăn sâu được, hoạn nạn làm tan hoang vấp ngã.
nên rễ không không ăn sâu được, hoạn nạn làm tan hoang vấp ngã.
3. Hạt giống rơi gai
kia phủ đầy là những người nghe và đón lấy.
Lo lắng với với bao công việc làm nghẹt và không sinh trái tốt.
4. Hạt giống rơi đất
tốt đậm mầu là những người nghe và hiểu thấu. Lo lắng với với bao công việc làm nghẹt và không sinh trái tốt.
Cương quyết sống, quyết sống tốt lời, mùa gặt về tăng thêm gấp trăm.
Hạt giống gieo vào đất tốt (CN15TNA)
***
Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang
Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang