Menu


NGÀY VINH QUANG – Mi Trầm

ĐK 1&2: Ngày vinh quang, ngày khải hoàn. Ngày vinh quang, ngày chiến thắng. Hãy ca mừng Chúa sống lại vinh quang. Hãy ca mừng Chúa thống trị muôn dân. 
1. Ngày vinh quang tràn lan ánh sáng; ngày thế giới với buồn đau nỗi vui tràn lan. Tội hồng phúc vì đã đáng được Ơn Cứu Chuộc. Kìa đêm tối và rồi sẽ sáng như ban ngày. 
2. Mừng vui lên ngàn muôn dân nước; nợ A-dong nay trả xong sáng tươi đời ta. Từng giọt máu Người đã đổ tẩy xoá nguyên tội. Triều ân thánh nguồn sức sống điểm tô con người. 
3. Ngày hôm nay niềm vui muôn thuở; đường Thánh giá sẽ rồi đây nở muôn ngàn hoa. Người vẫn sống và cho đón tận cuối cuộc đời. Ngày mai đó được chung hưởng phúc vinh trên trời. 
ĐK 3: Ngày vinh quang nầy là ngày khải hoàn. Ngày vinh quang nầy là ngày chiến thắng. Hãy ca mừng Chúa sống lại vinh quang. Hãy ca mừng Chúa thống trị muôn dân. Ngày vinh quang nầy là ngày khải hoàn. Ngày vinh quang nầy là ngày chiến thắng. Hãy ca mừng Chúa sống lại vinh quang. Hãy ca mừng Chúa thống trị muôn dân.
***  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang (CPSABC-I)