Menu


THÁNH VỊNH 21 (CN5PSB) – Minh Tâm

Đáp: Lạy Chúa bởi vì Chúa con dâng lời ca ngợi vang lên trong ngày hội toàn dân. 
1. Điều tôi khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai tôn thờ Chúa. Bao người nghèo đói ăn uống thoả thuê kẻ tìm Chúa sẽ vui mừng. Cầu chúc cho họ sống vui muôn đời. 
2. Cả thế giới nầy muôn người nhớ lại trở về náu thân bên Chúa. Muôn người muôn nước trên khắp trần gian phủ phục trước Thánh Nhan Người. Nào hãy phủ phục trước Thánh Nhan Người. 
3. Phàm ai trở về trở về cát bụi sẽ thờ bái tôn nhan Chúa. Bao người nằm xuống an giấc ngàn thu phủ phục trước Thánh Nhan Người. Nào hãy phủ phục trước Thánh Nhan Người.
4. Phần tôi khấn nguyện sống cho chính Ngài miêu duệ sẽ luôn tôn thờ Chúa. Thiên hạ sẽ nói cho thế hệ sau loan truyền đức công chính Người: Này những công trình Chúa ta đã làm. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaChúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 07.10.2003 - TGP. Sài Gòn