Menu


THÁNH VỊNH 21 (CN5PSB) – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa vì Chúa mà lời con ca ngợi đã vang lên trong công hội. 
1. Hưởng lộc phúc Chúa, nguyện sẽ tán dương ngay công nhóm con dân. 
Xin thực thi những chi đoan nguyền ở trước mặt cộng đoàn người tôn sợ Chúa. 
2. Kẻ hèn túng thiếu được mãi thoả thuê vì ăn uống no nê, ai tìm Nhan Chúa sẽ ca mừng, 
Chúa cho họ được ngàn đời vui hạnh phúc. 
3. Khắp cùng thế giới cùng nhắc nhớ trở về bên Chúa đi thôi. 
Bao là dân nước trên gian trần hãy phủ phục thờ lạy thần nhan của Chúa. 
4. Sẽ phục bái Chúa là hết những ai đã an giấc thiên thu sẽ phục suy 
trước tôn nhan Ngài hết những người đã trở về nơi bụi đất. 
5. Thiên hạ sẽ nói về Chúa mãi cho đoàn con cháu mai sau. 
Cho hậu sinh biết Chúa công bình, chính tay Ngài đã thực hiện bao việc đó. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa nói: Các con hãy ở trong Thầy 
và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy sẽ sinh hoa trái ngàn muôn. Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)