Menu


AI MONG SỐNG ĐỜI ĐỜI (CN20TNB) – La Thập Tự

ĐK: Ai mong sống đời đời thì đến ăn Thịt của Ta. Ai mong chết sống lại thì đến uống Máu của Ta. Vì Máu Ta ban cho thật là của uống muôn đời. Vì Thịt Ta ban cho thật là của ăn. 
1. Người nao đã đến ăn Thịt và uống Máu Ta. Họ sẽ ở trong Ta và Ta sẽ ở trong họ. Ta sống nhờ Cha, Đấng hằng sống đã sai Ta. Thì kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta như vậy. 
2. Ngày nay ta đến tham dự rượu bánh hiến dâng. Nhiệm tích thánh cao siêu Mình Máu dưỡng nuôi linh hồn. Hy tế đồi xưa nối trời đất bằng yêu thương. Cùng Chúa Giê-su hãy sống đời Ta như vậy. 
3. Ngày nay con đến cảm tạ tình Chúa đã thương. Để con khỏi cô đơn Ngài đã hiến trao thân mình. Nuôi dưỡng đoàn con tháng ngày sống ở dương gian. Lòng mến hy sinh là bước đời con theo Ngài. 
4. Dầu cho ai đó uy quyền và lắm sướng vui. Nhiều đêm vẫn âu lo đời như áng mây trên trời. Năm tháng dần qua bóng thần chết dìu đưa đi. Sẽ sống thiên thu kẻ uống và ăn Thân Ngài.