Menu


CA HIỆP LỄ (CN6PS) – Kim Long

Chúa nói: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ lời của Thầy, Thầy sẽ xin Chúa Cha 
và Ngài ban cho các con một Đấng Bào Chữa khác ở cùng các con muôn đời. Al-le-lu-ia. 
1. Xin thương, xin thương xót con vì lòng thực ái tuất của Chúa, 
xin rảy nước mà xoá cho trắng sạch biết bao là lỗi lầm. 
2. Xin thương cho xương cốt con được nhảy mừng hớn hở hò reo, 
xin tạo tác một trái tim thánh thiện với tinh thần cương nghị. 
3. Xin gia tăng nơi chúng con hiệu quả của bí tích Vượt Qua, 
xin đổ xuống lòng chúng con sức mạnh của lương thực cứu độ. 
4. Xin cho con nay sướng vui mở miệng hợp tiếng tán tụng Chúa, 
xin nhận tấm lòng nát tan chính là lễ khiêm hạ kính thờ. 
5. (Năm A) Lo cho lương tâm thẳng ngay hầu nghiệm cảm có Chúa ngự luôn. 
Khi làm tốt mà đau khổ, hãy mừng, nếu đây là ý Ngài. 
5. (Năm B) Khi lo tuân giữ giới răn thực là ở mãi với Thầy đó. 
Không tình mến nào lớn hơn mối tình dám hy sinh chính mình. 
5. (Năm C) Không hoang  mang  hay lắng lo, Thầy sẽ gửi Chúa Thánh Thần tới, 
an ủi huấn dụ tất cả lẽ thật. Hãy vui mừng với Thầy.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)