Menu


GẶP CHÚA – Anphong Hoan

1. Hồn con luôn khát mong gặp Chúa, như nai rừng mong nước suối nguồn. Ước nguyện được đi theo Chúa, hiến dâng Ngài trọn xác hồn con. Dù hăng say bước đi tìm Chúa, nhưng còn vương lấm bụi đời; Cậy trông Chúa thương rửa sạch và ban ơn thánh trợ giúp con. 
ĐK: Chúa sống trong con, Ngài đoái thương dắt dìu. Sao con xuôi ngược đi tìm Chúa nơi đâu? Gặp Chúa đây, hồn ngất ngây, bình an thư thái, bao muộn phiền biến tan. 
2. Đường con đi khó khăn ngập lối, bao đêm ngày lê bước trong đời. Thấy mình lẻ loi đơn chiếc, những vui buồn chẳng biết sẻ chia. Nào đâu hay Chúa đang cùng bước, ân cần chia sớt vui buồn; Vì luôn lắng lo không ngừng mà con quên Chúa hằng xót thương. 
3. Lòng hân hoan phút giây gặp Chúa, con không còn lo lắng ưu phiền. Chúa là nguồn vui bất biến, khiến tâm hồn được mãi bình yên. Nguyện cho con tín trung cùng Chúa, theo Ngài gian khó không sờn; nhiệt tâm rắc gieo Tin Mừng chỉ mong danh Chúa cả sáng hơn..
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn