Menu


ĐỒNG THANH CHÚC TỤNG – Anphong Hoan

ĐK: Hoà vang lời ca cảm tạ Chúa, Đấng ngự trên chốn mây trời, Đấng thống trị muôn nước muôn loài. Nguyện xin Ngài thương hằng ở với chúng con, và gìn giữ chúng con đêm ngày mãi bình an. 
1. Lạy Chúa, là Thiên Chúa Is-ra-el tổ phụ chúng con, Xin kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài muôn lời ca ngợi tôn vinh. Ngài thật là Đấng đầy quyền năng, đầy vinh quang. Xin kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài muôn muôn lời chúc khen không ngừng. 
2. Trời đất là do Chúa tác sinh ra để hiển vinh Ngài. Xin tán dương Ngài, xin chúc khen Ngài muôn đời muôn thuở không ngơi. Địa vị của Chúa trổi vượt trên trời cao xanh. Muôn nước muôn người chiêm ngắm không rời uy phong Ngài mãi luôn rạng ngời. 
3. Lạy Chúa, quyền năng Chúa quá cao siêu, ai được như Ngài? Trên chốn mây trời, nơi thế gian này tay Ngài thống trị muôn năm. Ngài là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, nguồn an vui. Xin Chúa thương tình, ban phúc an bình, đưa nhân loại tới quê thiên đình. 
4. Giờ đây lạy Thiên Chúa chúng con thờ, xin Ngài lắng nghe: Ôi thánh danh Ngài, ôi thánh danh Ngài nhân loại ca tụng suy tôn. Nguyện phụng sự Chúa từ giờ đây và mai sau: Dâng tiếng ca mừng, danh Chúa vang lừng, uy danh Ngài chúng con ca mừng.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn