Menu


XIN ƠN CHỮA LÀNH - Anphong Hoan

1. Chính Chúa đã mang lấy những bệnh hoạn tật nguyện của ta. Chính Chúa đã gánh vác nỗi buồn sầu cùng cực của ta. Ngài cảm thông nỗi yếu đuối của ta trong kiếp người. Ngài chữa lành cho lúc ta mang đầy vết thương. 
ĐK: Ôi lạy Chúa, xin thương chữa lành chúng con Thoát ngàn gian nan, nỗi cơ hàn sức đã hầu tàn. 
Xin ban lại phúc bình an của Chúa! Và ban ơn cứu độ cho chúng con! 
2. Chúa đến mặc thân xác, mang phận người bệnh tật yếu đau. Chúa đến chịu thương khó, chết nhục hình đền tội chúng ta. Ngài mang bao nỗi khốn khó của ta nơi thân Ngài, mang nỗi sầu đau để ta an bình sống vui. 
3. Không ai cầu xin Chúa khi hoạn nạn mà Ngài lánh đi. Không ai ở trong Chúa nhưng trọn đời lệ tràn ướt mi. Người ở trong Chúa những lúc hiểm nguy, không lo gì, vì Chúa để tai lắng nghe ai hằng khấn xin.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn