Menu


HIỆP NHẤT NÊN MỘT – Nguyễn Duy

Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thảy những ai mà Cha đã ban cho con để họ nên một, nên một như chúng ta. 
1. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 
2. Trong yêu thương xin Cha liên kết họ lại với nhau. Xin cho công bình thấm nhuần trên khắp địa cầu.
3. Như Cha sai con đến cùng thế gian. Con cũng sai họ đến cùng trần thế này. 
4. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. 
5. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, để cho thế gian nhận biết Cha đã sai con.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ1)