THÁNH VỊNH 137 (CN17TNC) – Mi Trầm

ĐK: Lạy Chúa, ngày con kêu cầu, Chúa đã lắng nghe. 
1. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa hết lòng. Lạy Chúa đã nghe lời miệng con xin.
Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh, con sấp mình thờ lạy. 
2. Con xưng tụng danh Chúa vì lòng từ bi và lòng thành tín của Ngài. 
Ngày con kêu cầu Chúa đã lắng nghe và cho hồn con sức mạnh. 
3. Chúa thật cao cả nhưng đoái trông người khiêm cung. Và từ xa đã biết rõ kẻ kiêu ngạo. 
Khi con lâm cảnh gian truân, Chúa cho con được sống. Chúa ra tay chống lại cơn giận của kẻ thù con. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Anh em đã được lãnh nhận Thần Khí của hàng nghĩa tử. 
Nhờ đó, chúng ta kêu lên rằng: Áp ba, lạy Cha.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay