THÁNH VỊNH 94 (CN18TNC) – Mi Trầm

ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng. 
1. Hãy tới đây ta reo mừng Chúa. Tung hô Thiên Chúa Đấng cứu độ ta. 
Hãy ra trước nhan Chúa dâng lời cảm tạ. Tung hô Ngài theo tiếng đàn ca. 
2. Hãy tới đây ta cúi mình thờ lạy, quì gối trước Thiên Chúa Đấng tạo thành ta. 
Bởi chính Ngài là Thiên Chúa chúng ta, còn ta là dân Ngài nuôi dưỡng, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đưa. 
3. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như hôm ở Mát-xa trong hoang địa. Nơi cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã dám thử Ta dù đã chứng kiến việc Ta làm. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay