ĐK: Con Người sẽ đến (Con Người sẽ đến), hãy luôn sẵn sàng đợi chờ tỉnh thức (đợi chờ Chúa đến)! Ví như ông chủ (ví như ông chủ) bất ngờ trở về không báo gia nhân (không báo gia nhân).
1. Như những nàng trinh nữ khôn ngoan, như những người đầy tớ siêng năng, ân cần tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón, giờ Chúa đến đâu có ai ngờ.
2. Ta đâu thuộc bóng tối u mê, nên chớ vùi ngủ giấc say sưa. Con của ánh sáng, xa vòng tăm tối, lòng hân hoan ơn Chúa cứu độ.
3. Ta hãy mặc đức mến, đức tin, như giáp bào, trận chiến xông pha, trông cậy ơn Chúa, như là mũ chiến, vượt trần gian mong tới quê nhà.
4. Ai sẵn sàng tỉnh thức luôn luôn, trong trang phục đại lễ vinh quang, sẽ được chúc phúc, vui mừng ngợi ca, cùng dân Chúa vinh thắng khải hoàn.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 06-01-2010, +Gm. Thomas Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa.
