1. Nào mừng vui lên hỡi anh em, cùng mừng vui trong Chúa chúng ta, vì này Người oai phong ngự đến, Chúa đến trong uy quyền vinh quang.
ĐK: Hãy nói lên cho người nhát sợ, đây Chúa ngươi sắp ngự đến, mang niềm vui cứu độ, hãy an tâm, hãy vững dạ và cậy trông Thánh Danh Người!
2. Đừng bồn chồn lo âu mỏi mòn, nguồn bình an là Chúa chúng ta, người người cùng tạ ơn nguyện ước, rắc gieo chung quanh trọn niềm vui.
3. Dọn lòng ta luôn luôn đợi chờ, Người ngự đến rực rỡ ánh quang, Người tựa vầng kim ô bừng sáng, chứa chan trong ta niềm hân hoan.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 04-4-2009, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.
