NGÀY ĐÓ – Mai Thiện

ĐK: Ngày đó, rượu ngon sẽ tuôn ra đầy núi, mật ngọt sữa thơm chứa chan khắp đồi, Ha-lê-lui-a. 
Hãy dâng lên lời cảm tạ, Ha-lê-lui-a, hãy dâng muôn điệu đàn ca, Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. 
1. Trước Nhan Chúa núi đồi cùng hoà vang ca tụng, cây cỏ trên rừng, cùng vỗ tay reo. 
2. Chúa mang đến an hoà thịnh vượng trên các dân, gươm hoá lưỡi cày, ngọn giáo nên liềm. 
3. Chúa sẽ cất khỏi địa cầu tang thương dân Người, khoé mắt đẫm lệ, Người sẽ lau sạch.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 04-4-2009, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay