ĐK: Nguồn ơn cứu thoát đến cho ta như một hy vọng, hy vọng mà thấy được thì đâu còn là hy vọng... Vì điều mắt đã thấy thì ai còn trông mong, nếu ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên trung đợi chờ.
1. Tôi quả quyết rằng: Những khổ đau đời này không đáng là chi so với vinh quang sẽ rạng tỏ trên ta.
2. Ta hằng biết rằng: Với người luôn một dạ son sắt niềm tin, yêu mến trọn niềm sẽ tràn đầy ân thiêng.
3. Hãy luôn sẵn sàng, thức tỉnh trong đợi chờ, khi Chúa gọi ta, giây phút bất ngờ ban phần thưởng vinh quang.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 04-4-2009, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.
