THÁNH VỊNH 145 (CN26TNC) – Mi Giáng

ĐK: Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa. 
1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín, xử công bình cho người bị hàm oan. Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn, Chúa mở mắt những kẻ đui mù. 
2. Chúa giải phóng những người tù giam, Chúa phù trợ những khách lạ kiều cư. Chúa rất yêu chuộng những kẻ chính tâm, kẻ khòm lưng cho đứng ngay thẳng. 
3. Chúa nâng đỡ quả phụ, cô nhi, phá mưu đồ của những kẻ dã tâm. Chúa nắm vương quyền muôn thuở muôn năm, Si-on hỡi! Chúa mãi hiển trị. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay