THÁNH VỊNH 112 (CN25TNC) – Mi Giáng

ĐK: Hãy ca tụng Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. 
1. Hỡi tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi Danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng Danh Thánh Chúa nào chúc tụng Danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến ngàn kiếp muôn đời. 
2. Thánh Danh Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả, vượt xa thẳm khỏi chốn cao xanh. Chúa thật là khôn sánh nào ai được bằng Thiên Chúa, tự trời cao Chúa cúi nhìn xuống địa cầu. 
3. Kẻ hèn người kém Chúa kéo khỏi cát bụi, người túng khổ Chúa nhắc lên cao, cho họ được ngồi chung cùng kẻ giàu sang danh giá, hạng giàu sang danh giá của chúng dân Người. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay